Có 8 kết quả được tìm thấy
Ngày 07/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện đã lấy ngày 7/4 hàng năm là "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện".
Chị Đỗ Thị Bích Huệ, chủ homestay Lys rưng rưng nước mắt lật mở từng trang ảnh cũ kể cho tôi nghe về kỷ niệm với những người bạn ở nước Pháp xa xôi mà chị chưa một lần đặt chân đến, nhưng với chị là tình sâu nghĩa nặng, là nguồn động viên tinh thần cho chị mấy chục năm nay.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã có nhiều người từng được học tập, lao động và công tác ở Liên Bang Nga, sau này trở về nước họ đã và đang đóng góp nhiều cho công cuộc kiến thiết quê hương. Năm 2014, Hội Hữu nghị Việt - Nga được thành lập đã là cầu nối gắn bó các hội viên, đồng thời hoạt động của Hội góp phần gắn kết tình hữu nghị lâu bền của nhân dân Ninh Bình nói chung, nhân dân Việt Nam nói riêng với nhân dân Nga. Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Quang Hiển, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Ninh Bình để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
25 năm từ khi tái lập tỉnh, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và chăm sóc đời sống người có công được tỉnh ta dành sự quan tâm sâu sắc. Nhiều chương trình, hoạt động được cộng đồng và xã hội hưởng ứng dưới nhiều hình thức đa dạng và thiết thực. Đó cũng là sự tri ân, thể hiện mối ân tình của thế hệ hôm nay đối với các bậc cha anh đi trước.
Trên chặng đường làm báo, mỗi nhân vật tôi được gặp gỡ phỏng vấn đều để lại cho tôi nhiều cảm xúc, tôi luôn muốn kể về những câu chuyện và những con người bình dị ở nơi tôi đến. Và đây không phải lần đầu tôi gặp doanh nhân Bùi Xuân Cộng, giám đốc Công ty TNHH Xuân Hòa (Nho Quan), nhưng mỗi lần nói chuyện với ông, cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên. Tôi đón đợi những điều thú vị từ con người này, một doanh nhân coi việc kinh doanh như "món nợ ân tình" ông phải trả cho quê hương.
Chúng tôi đã tìm về gia đình anh Giang ở phố Tân Mỹ, Thị trấn Me (huyện Gia Viễn) đúng vào đợt mưa ngâu đầu tháng bảy âm lịch. Ngôi nhà nằm khuất nẻo sau con ngõ dài. Tiếp chúng tôi chỉ có duy nhất một người, ấy là mẹ Trung úy Giang, bà Trần Thị Thiệu.Trung úy Nguyễn Thành Giang hiện là thủy thủ Hải đoàn 129 đang công tác ngoài đảo xa.